Đồi chè Bàu Cạn nằm ở địa phận của thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, cách trung tâm của thành phố Pleiku 25km về hướng Nam. Với lịch sử lên đến hàng trăm năm, đây chính là một trong những xứ chè lâu đời của Tây Nguyên.Cây chè xuất hiện ở Bàu Cạn từ rất sớm, theo dòng lịch sử từ những năm 1920 - 1923 người Pháp đã đến và bắt đầu khai khẩn một số vùng đất ở Bắc Tây Nguyên để trồng chè. Năm 1923 người Pháp đã cho thành lập công ty nông nghiệp chè và cafe gọi tắt là CATECKA, đây cũng chính là cột mốc cây chè chính thức bén duyên với vùng đất cao nguyên này và phát triển cho đến tận ngày nay.Trong thời Pháp thuộc mặc dù khu vực Bắc Tây Nguyên có rất nhiều đồn điền chè nhưng Bàu Cạn vẫn là nơi làm ăn phát đạt bậc nhất. Năm 1928 nơi đây chỉ có 680ha thì chỉ một năm sau đó diện tích đã phát triển lên đến 900ha, chè Bàu Cạn nhanh chóng được giới quý tộc Tây Phương và cá Châu Á ưa chuộng . Tại đồi chè Bàu Cạn hiện nay vẫn có lưu lại dấu ấn của một thời hưng thịnh với những căn biệt thự, hệ thống thuỷ điện hay văn phòng làm việc. Tại khu vực đồi chè Bàu Cạn này có một vùng trũng mà mỗi khi mùa mưa đến thì sẽ đọng nước với diện tích 3 ha. Thế nhưng sau này, bàu nước bắt đầu cạn dần và koo hẳn nên người ta gọi là Bàu Cạn và từ đó đặt tên cho vùng đất này là Bàu Cạn đến tận ngày nay. Đến với đồi chè Bàu Cạn bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên tràn đầy sức sống và vẻ đẹp quyến rũ, bao la của thiên nhiên và đất trời. Đường vào đồi chè là những con đường đất mộc mạc, bạn sẽ cảm nhận được hương chè thanh khiết ngay khi đặt chân đến nơi. Bạn sẽ bị hút hồn bởi sắc xanh tươi của những luống chè, không gian mênh mông và bạt ngàn, thoảng trong gió là hương thơm dìu dịu đầy khoan khoái. Ở đồi chè Bàu Cạn dường như màu nắng cũng nhạt đi khi không gian nơi đây là sắc xanh chiếm trọn thật mát mắt và nhẹ nhàng. Đứng giữa không gian mênh mông của đồi chè Bàu Cạn dường những mọi muộn phiền cũng sẽ tan biến hết chỉ có vẻ đẹp của thiên nhiên hiện hữu cùng những cảm xúc thật dịu êm. Nhịp sống ở đồi chè này rất bình yên, mênh mông trong những nương chè thấp thoáng bóng những người nông dân đang miệt mài làm việc, những bàn tay khéo léo thoăn thoắt ngắt búp chè non tươi mơn mởn. Việc thu hoạch thủ công mang nét đẹp rất riêng, gần gũi và bình dị, dường như cũng chính vì vậy mà hương chè nơi đầy đằm và đậm đà quyến rũ hơn. Du lịch Gia Lai và ghé thăm đồi chè Bàu Cạn, bạn sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trong trẻo mà bình yên của vùng đất này, nơi có khoảng trời xanh trong với những luống chè bạt ngàn, hàng muốn im lìm trong gió, dạo bước quanh đồi chè, tận hưởng chú mát lạnh của xứ cao nguyên hẳn là cảm giác mà bất cứ tín đồ xê dịch nào cũng muốn được trải nghiệm.
Gia Lai 337 lượt xem Từ tháng 11 đến tháng 04
Ngày cập nhật : 01/03/2025