Thác Mơ nằm trong khu du lịch sinh thái Na Hang Tuyên Quang, thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Ngoài biết đến với cái tên thác Mơ, nơi đây còn được dân địa phương gọi với cái tên là thác Pác Ban vì nằm trên đỉnh núi Pác Ban. Thác Mơ Tuyên Quang nằm khoe mình giữa núi rừng bạt ngàn, bắt nguồn từ Bó Nặm giáp xã Bản Thi (tỉnh Bắc Kạn).Thác Mơ (thác Pác Ban) nằm cách trung tâm Na Hang 5km theo đường Quốc lộ 279 và cách trung tâm thành phố Tuyên Quang khoảng 100km. Do đó, nếu đi từ trung tâm thành phố, bạn có thể di chuyển theo tuyến đường Quốc lộ 279 để đến khu du lịch Na Hang. Thác mỗi mùa đều có một vẻ đẹp khó tả riêng. Vào mùa khô thì thác trở nên hiền hòa, những tầng nước chảy mềm mại e thẹn như những thiếu nữ mới lớn. Còn mùa mưa, thác Mơ trở nên hoang sơ và mạnh mẽ hơn. Tùy vào sở thích, bạn có thể sắp xếp thời gian phù hợp để khám phá thác Mơ. Tuy nhiên, để du lịch thác Mơ thuận lợi nhất, bạn nên theo dõi tình hình thời tiết trước và lên lịch trình phù hợp cũng như không ảnh hưởng đến chuyến đi. Về thác Mơ Na Hang Tuyên Quang, bạn sẽ đắm chìm trong vẻ đẹp đằm thắm giữa núi rừng Pác Ban. Nơi đây sở hữu địa thế tuyệt vời, ẩn khuất sau dãy núi lấp ló là một thác nước trắng xóa tựa như một đàn ngựa trắng đang tung bờm hăm hở lao xuống vực. Tại đây, bạn hãy trải nghiệm hoạt động đi thuyền, thả hồn trong khung cảnh hài hòa giữa màu xanh của cây rừng và màu trắng của mây trời. Phía xa xa là khung cảnh thiên nhiên "núi ôm mây, mây ấp núi" cùng tiếng chim lảnh lót vô cùng sinh động. Chinh phục thác Mơ, du khách yêu thích mạo hiểm có thể thử đắm mình vào dòng nước mát trong hồ. Nước ở đây trong vắt, mực nước cũng không quá sâu nên có thể dễ dàng ngụp lặn xuống tận đáy để ngắm nhìn những nhũ đá muôn vàn hình thù khác lạ. Hơi nước và hơi đá toát ra mang đến một cảm giác mát lạnh, không những giúp bạn xua tan mệt mỏi mà còn tạo hưng phấn để bạn tiếp tục chinh phục đỉnh núi. Trước đây, thác Mơ Tuyên Quang có đến chín tầng nước, tuy nhiên vào tháng 12/2006, thuỷ điện Tuyên Quang được xây dựng, do quá trình đắp đập làm nước ngập lên thác nên hiện nay thác chỉ còn lại ba tầng thác. Điều đó lại giúp cho các tầng thác còn lại hùng vĩ và tạo nên cảnh sắc non nước đầy ấn tượng. Tầng thứ nhất của thác Pác Ban nước chảy dữ dội, xô đập vào các tảng đá tung bọt trắng xóa. Tầng thác thứ hai nước chảy dịu dàng hơn qua từng khe đá. Thác thứ ba là tầng thác cao nhất, dòng nước chảy ào ào xuống chân núi như một máng nước khổng lồ. Khi du lịch Thác Mơ Tuyên Quang, bạn hãy lần theo từng nút thang dây bên vách đá để lên được đỉnh thác. Tại đây, bạn như được mở ra một góc nhìn mới khi thị trấn Na Hang được bao phủ bởi 99 ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Phía xa xa chân núi là một hồ nước trong veo, lung linh tạo nên bức tranh thiên nhiên ba chiều rực rỡ. Về với thác Pác Ban, tản bộ vào khu rừng nguyên sinh, dạo mát dưới tán cây xanh ngát, tỏa bóng sum suê cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị. Cây cổ thụ to lớn, hàng trăm năm tuổi ôm trọn cả đất trời như che chở cho “đứa con” Na Hang trong vòng tay ấm áp.
Tuyên Quang 258 lượt xem Từ tháng 11 đến tháng 04
Ngày cập nhật : 16/03/2025