Lễ hội 5 làng Mọc

Lễ hội 5 làng Mọc

Thanh Xuân và Nam Từ Liêm

Lễ hội 5 làng Mọc được tổ chức nhằm rước các Thánh du Xuân và thưởng lãm cảnh quan 5 làng và cầu cho quốc thái dân an…

5 làng Mọc của Thăng Long xưa kia – Hà Nội ngày nay là 5 ngôi làng cổ ven sông Tô Lịch.

Lễ hội truyền thống 5 làng Mọc được hình thành từ tục kết chạ giữa 5 làng: Giáp Nhất, Chính Kinh, Cự Lộc, Quan Nhân và Phùng Khoang, vừa kết thân, vừa tương trợ lẫn nhau. Việc kết thân của 5 làng bắt nguồn từ câu chuyện có cậu bé khi đói nhận được nắm cơm của Vua đã chia cho 4 cậu bé khác, 5 cậu sau lập nghiệp ở 5 làng trong vùng Kẻ Mọc, sau lớn lên vẫn giữ mối tình thân.

Mỗi làng Mọc thờ một vị thành hoàng làng riêng: Làng Giáp Nhất thờ Phùng Luông – Tướng thời Phùng Hưng; Quan Nhân thờ Trung Nghĩa Đại  Vương Hùng Lãng Công – Người có công đánh giặc Nam Chiêu và thờ phu nhân là Thánh bà Trương Mỵ Nương, người làng Quan Nhân; Phùng Khoang thờ Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng – Tướng nhà Lý; Cự Chính thờ đức Lã Đại Liêu thời Ngô Quyền (Cự Lộc và Chính Kinh sau nhập lại thành Cự Chính). Các làng nay là các phố, phường thuộc 2 quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm.

Đến hẹn lại lên, hàng năm 5 làng Mọc lại tổ chức lễ hội vào chính ngày 11 và 12 tháng Hai âm lịch, 5 năm tổ chức đại đám một lần. Địa điểm chính diễn ra lễ hội là ở đình các thôn Mọc, trong đó đình Quan Nhân, quận Thanh Xuân thường được coi là trung tâm của lễ hội.

Lễ hội 5 làng Mọc được tổ chức nhằm rước các Thánh du Xuân và thưởng lãm cảnh quan 5 làng và cầu cho quốc thái dân an…Theo các cụ cao niên địa phương, khi xưa lễ hội 5 làng Mọc tổ chức kéo dài cả tháng, nay chỉ gói gọn trong 6 ngày, do phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân đảm nhiệm là chủ yếu.

Trước ngày tổ chức lễ hội, chính quyền và đại diện Nhân dân của 5 làng sẽ cùng nhau họp bàn và thực hiện các nghi lễ như: Lễ mở cửa đình, lễ rước nước, lễ mộc dục, lễ y phong…Sau đó, đến ngày 8 tháng Hai, các bô lão 5 làng sẽ làm lễ trình tại đình và cho tập duyệt quân, kiệu.

Ngày 9 tháng Hai, buổi sáng các ông bà chủ tế, khởi chỉ, tổng cờ cùng các giai nam, giai nữ ra đình làm lễ trình Thánh. Buổi chiều tổng duyệt đoàn rước.

Ngày 10 tháng Hai, các dòng họ 5 làng sẽ lần lượt dâng lễ cúng Thánh.

Ngày 11 tháng Hai tổ chức rước kiệu Thánh. Đám rước bao gồm nghi trượng đủ bộ, trống bản, rồng, sư tử, các đội múa sênh tiền, đội tế, kiệu Thánh, kiệu long đình, kiệu hoa, quan viên chức sắc… của 5 làng.

Ngày 12 tháng Hai các làng rước Thánh lễ tại đình làng mình rồi rước tới đình làng đăng cai lễ hội năm đó.

Sau lễ rước, tổ chức tế hội đồng. Buổi chiều bế mạc, đội tế Nam Quan tế yên vị.

Ngày 13 tháng Hai, buổi sáng, ông bà Khởi chỉ, Giai nam, Giai nữ làm lễ tạ, buổi chiều các ban lễ hội làm lễ tạ.

Ngày chính hội, các làng rước Thánh theo đội hình: Đi đầu đoàn rước là 5 lá cờ ngũ hành, tiếp đến là đội múa cờ, múa rồng, rồi trống, chiêng, đội sư tử, đội ngựa, voi, đội múa bồng, hương án, long đình, đội cờ, đội lộ bộ, phường bát âm, kiệu Thánh, kiệu bát cống, kiệu hoa, voi nan, ngựa gỗ… Đoàn rước của 5 làng nối tiếp nhau dài hàng cây số, cứ đi một bước lại nghỉ một bước, tiếng chiêng, trống, nhạc rộn rã, tưng bừng. Nổi bật và gây chú ý là các đội múa rồng, múa lân, sư tử; những ông thổ, ông địa vừa đi vừa múa khiến không khí ngày hội thêm tưng bừng, náo nhiệt.

Từ 28/03/2026 - 30/03/2026

Điểm du lịch gần

Di tích gần

Khách sạn gần

Nhà hàng gần

Vé vui chơi tại Hà Nội

×
Hỏi AI