Chợ tình Minh Hóa diễn ra vào Rằm tháng 3 là phiên chợ lớn nhất trong năm và mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc với người dân Minh Hóa. Hãy nghe Cao Thị Mai Thư (Quảng Bình) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Giữa lòng miền núi Quảng Bình, nơi dãy Trường Sơn hùng vĩ trải dài như bức tường thành xanh thẳm, huyện Minh Hóa hiện ra bình dị và sâu lắng. Mảnh đất này không chỉ quyến rũ bởi phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ với những dãy núi đá vôi và hệ thống hang Tú Làn hoang sơ mà còn bởi những nét văn hóa độc đáo của người dân tộc Nguồn – những con người chân chất, mộc mạc như đất trời nơi đây. Và trong tất cả những phong tục tập quán ấy, hội Rằm tháng Ba đặc biệt là phiên chợ tình chính là dấu ấn đậm nét nhất, nơi mà thời gian dường như ngừng trôi, để lại những âm vang của quá khứ giữa lòng hiện tại.
Chợ tình Minh Hóa - Quảng Bình (Ảnh: sưu tầm)
Mỗi mùa lễ hội, khi mây còn giăng mắc trên các đỉnh núi và những tiếng gà rừng gáy vang giữa thung lũng, người dân đã rời bản làng, vượt suối băng rừng tìm về chợ Rằm tháng Ba. Đó không chỉ là một phiên chợ để mua bán hàng hóa mà còn là nơi để người ta gửi gắm niềm vui, nỗi nhớ, nơi những câu hát giao duyên vang lên bên bếp lửa bập bùng. Ở đó, những người Nguồn chân chất vẫn bảo nhau rằng: “Thà rằng đau ốm mà nằm/Không ai nỡ bỏ chợ rằm tháng Ba.”
Phiên chợ tình Minh Hóa diễn ra ở thị trấn Quy Đạt là một bức tranh sống động của cuộc sống nơi miền núi. Từ sáng sớm, những con đường đất đỏ đã rộn ràng bước chân của nam thanh nữ tú trong bộ trang phục sặc sỡ, trên vai là những gùi hàng nặng trĩu. Tiếng khèn, tiếng sáo dập dìu, tiếng cười nói vui vẻ như đánh thức cả núi rừng. Những gian hàng bày bán sản vật địa phương - nào là mật ong vàng óng, bồi ngô chấm mật thơm lừng, các loại ốc Minh Hóa béo ngậy, tất cả đều được trao đổi bằng sự chân thành, giản dị như chính con người nơi đây.
Chợ tình Minh Hóa - Quảng Bình (Ảnh: sưu tầm)
Nhưng có lẽ điều hấp dẫn nhất ở chợ tình Minh Hóa không nằm ở những món hàng mà ở không khí lãng mạn, trữ tình của những cuộc gặp gỡ bất chợt. Những chàng trai cô gái, trong trang phục đẹp nhất của mình, dừng chân bên một quán nhỏ, ly rượu cần chuyền tay ấm nồng, ánh mắt trao nhau e thẹn. Không cần nhiều lời, đôi khi chỉ là một câu hát giao duyên vang lên giữa không trung trong trẻo cũng đủ để lòng người xao xuyến.
Ở chợ tình ấy, người ta còn tìm thấy cả một tuổi thơ bị bỏ quên với những trò chơi dân gian độc đáo. Tiếng hò reo của đám trẻ con khi chơi kéo co, đi cà kheo hay đánh bóng chuyền vang lên không ngớt. Những cụ già ngồi bên nhau dưới tán cây đa cổ thụ, nhấp chén trà nóng, mắt nhìn xa xăm như tìm lại một thời đã qua.
Nhưng có lẽ điều hấp dẫn nhất ở chợ tình Minh Hóa không nằm ở những món hàng mà ở không khí lãng mạn, trữ tình của những cuộc gặp gỡ bất chợt. Những chàng trai cô gái, trong trang phục đẹp nhất của mình, dừng chân bên một quán nhỏ, ly rượu cần chuyền tay ấm nồng, ánh mắt trao nhau e thẹn. Không cần nhiều lời, đôi khi chỉ là một câu hát giao duyên vang lên giữa không trung trong trẻo cũng đủ để lòng người xao xuyến.
Chợ tình Minh Hóa - Quảng Bình (Ảnh: sưu tầm)
Chợ tình Minh Hóa không chỉ là một phiên chợ đơn thuần mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo của người dân tộc Nguồn, nơi mà mỗi bước chân, mỗi câu hát đều chất chứa tình yêu quê hương sâu đậm. Và có lẽ chính sự mộc mạc, chân thành ấy đã làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của phiên chợ và mảnh đất đầy ân tình này.