Quán café view đẹp, đồ uống chất lượng ngay giữa trung tâm TP Thái Nguyên mà không phải ai cũng biết. Hãy nghe Thanh Thuỷ (Đà Nẵng) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Lần ghé Lẩu Bò Trung Hoa Zhen Dong mình tình cờ tìm thấy 1 quán cafe cực chill ngay chân cầu bến tượng,gần Lẩu Bò Trung Hoa Zhen Dong,gần quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Bii café có địa chỉ tại Khu đô thị Picenza,chân cầu Bến Tượng,phường Đồng Bẩm,TP Thái Nguyên. Với menu đồ uống nhẹ nhàng,tươi mới mỗi ngày Bii Cafe mang đến một không gian thư giãn thoải mái hòa mình với thiên nhiên bên món đồ uống yêu thích giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
Quán tuy nhỏ nhưng ấm cúng,trang trí nhẹ nhàng nhưng rất đẹp và bắt mắt,mỗi góc tiểu cảnh ở quán đều là nơi checkin cực chill dành cho khách hàng. Quán cũng có phòng riêng tư cho nhóm bạn từ 2-6 người,và 1 tầng gác lửng gần giống như ban công.

Ở Bii café bạn có thể tìm thấy những món đồ uống hay đồ ăn vặt quen thuộc như café,trà,sinh tố,sữa chua,nước ép,trà sữa hay khô gà … nhưng bạn không thể tìm thấy hương vị đồ uống ở đâu đặc biệt như ở Bii café. Những vị khách đã từng đến đây,thưởng thức đồ uống ở đây đều quay lại và trở thành khách quen của quán.
Điều đặc biệt là,chị chủ quán biết làm nail nên mỗi khi có dịp là quán lại có chương trình uống café được miễn phí làm nail. Chương trình này thu hút rất nhiều bạn trẻ đến quán và trải nghiệm,để rồi quay lại với những kỷ niệm thân thuộc mà khó quên. Quán có nhận đặt setup sinh nhật với món lẩu ốc lôi cuốn và hấp dẫn,để những vị khách đến đây có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất cho bữa tiệp sinh nhật ấm cúng của mình.

Tôi đến quán trong 1 buổi tối trời mưa nhỏ sau khi thưởng thức xong nồi Lẩu Bò Trung Hoa Zhen Dong. Khi vừa bước vào quán,tôi như lạc vào 1 quán café ở Đà Lạt,cảm giác thực sự chill với không gian ấm áp,mộng mơ. Tôi và mấy người bạn chọn bàn ngồi cạnh cửa sổ để ngắm mưa qua cửa kính,gọi món đồ uống yêu thích của mình,nhìn bạn nhân viên nhanh nhẹn nhận oder và làm đồ uống trong quầy rồi với vẻ mặt đầy thân thiện bạn bê đồ uống ra cho chúng tôi.
Ngồi mơ màng ngắm mưa cùng 1 ly cacao nóng,cuộc trò chuyện của chúng tôi thật vui vẻ. Đến bây giờ tôi vẫn không quên những ký ức vui vẻ của ngày hôm đó.

Bạn có thể kết hợp tham quan quảng trường Võ Nguyên Giáp và nhà thi đấu thể thao Thái Nguyên rồi tới Bii café vì quảng trường và nhà thi đấu thể thao đều nằm trên 1 trục đường,ngoài ra còn có chợ Thái và cầu Bến Tượng cũng trên trục đường này. Hoặc bạn có thể tới thưởng thức Lẩu Bò Trung Hoa Zhen Dong rồi tới Bii café để thưởng thức đồ uống giống như tôi.
Chắc chắn chuyến đi này sẽ để lại nhiều ấn tượng cho bạn đấy,hãy thử nhé!