Chợ Âm Dương Làng Xuân Ổ, Bắc Ninh: Phiên chợ huyền bí nơi Người sống gặp người khuất.
Chợ Âm Dương Bắc Ninh, trong ánh tối huyền ảo, người dân lặng lẽ mua bán gà đen, vàng mã và thực hiện nghi thức thử tiền âm-dương, tái hiện nét văn hóa tâm linh đặc sắc của vùng Kinh Bắc. Hãy nghe Đỗ Huyền Trâm (Bắc Ninh) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Phiên chợ Âm Dương "ma mị" bậc nhất xứ Kinh Bắc

Nguồn: Bộ Sưu tập
Chợ nằm ở khu Xuân Ổ (làng Ó), phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Khu vực nằm cạnh nghĩa trang và một ngôi miếu linh thiêng. Nơi đây đã diễn ra nhiều cuộc giao tranh thời phong kiến. Chợ chỉ họp duy nhất 1 lần trong năm vào đêm mùng 4 và rạng sáng mùng 5 tháng Giêng âm lịch (thường vào tối mùng 4 Tết Nguyên Đán). Phiên chợ bắt đầu từ 20 giờ tối và thường kết thúc khi trời còn tối hoặc rạng sáng.
Theo dân gian, nơi đây đã từng là bãi chiến trường rất nhiều người đã nằm xuống nên âm khí nơi đây nặng nề và có nhiều âm hồn chưa được siêu thoát. Đêm mùng 4 được coi là lúc giao hoà giữa 2 thế giới âm và dương, người sống có cơ hội gặp gỡ giao lưu buôn bán với người đã khuất. Người dân tin rằng hương hồn ông bà, người dân sẽ hiện về tham gia phiên chợ cùng con cháu.

Nguồn: Huyền Trâm
Không gian huyền bí, u tối, ma mị. Những người bán hàng thường được dựng thành các lán nhỏ bán trầu, cau, vàng hương, muối, gạo… những đồ cho người âm và đặc biệt là gà đen để tế lễ cầu may. Điểm đặc biệt là người mua không mặc cả, trả tuỳ âm.
Không được sử dụng đèn điện quá nhiều, hạn chế sử dụng điện thoại khi tham gia phiên chợ. Vì nơi đây họ chỉ sử dụng đèn dầu, đèn cầy,.. để không làm mất đi sự linh thiêng, ma mị vốn có nơi đây. Sau khi chợ tan mọi người cùng nhau uống nước, ăn trầu và hát quan họ.
Ý nghĩa văn hoá: Chợ âm dương không chỉ là một di sản tín ngưỡng dân gian mà còn là dịp gắn kết cộng đồng, an ui nhau, xua tan nỗi buồn thương nhớ người thân đã khuất. Nó thể hiện quan niệm “sống làm phúc, chết an lành” và niềm tin vào sự giao thoa giữa cõi âm-dương.
Cái hay nhất của phiên chợ này không nằm ở món hàng, mà ở không khí mang sự tôn nghiêm, chậm rãi khiến mình tự nhiên cũng đi nhẹ nói khẽ theo, dù chẳng ai nhắc. Có chút rợn người khi đứng gần nghĩa trang lúc nửa đêm, nhưng cảm giác đó lại chính là thứ làm nên sự đặc biệt, không thể tìm thấy ở phiên chợ nào khác. Nếu đi chỉ để check-in thì sẽ thấy hơi tẻ nhạt vì không có gì để mua sắm thực sự. Nhưng nếu đi với tâm thế tìm hiểu văn hóa tâm linh, đây là một trải nghiệm đáng nhớ. Đông người nên đôi lúc mất đi phần nào sự tĩnh lặng vốn có, nhất là quanh khu gà đen.

Nguồn: Bộ Sưu tập

Nguồn: Bộ Sưu tập

Nguồn: Huyền Trâm


























