Thiên Đường Hoa Quảng La, một không gian rực rỡ và bình yên giữa Hạ Long, nơi sắc hoa và thiên nhiên tạo nên hành trình trải nghiệm khó quên. Hãy nghe Nguyễn Thế Dương (Vĩnh Long) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Có một miền hoa ở Quảng Ninh mà mỗi khi nhắc đến,mình lại hình dung ra cả bầu trời sắc màu rực rỡ. Đó chính là Thiên đường hoa Quảng La,nơi những cánh đồng trải dài bất tận,rực sáng dưới nắng và lung linh trong gió. Người ta đến đây không chỉ để nhìn ngắm,mà còn để thả hồn trong khung cảnh yên bình giữa núi đồi xanh thẳm. Từng bước chân đi giữa hoa như một hành trình mở ra ký ức ngọt ngào và cảm xúc dịu êm.
Thiên đường hoa Quảng La nằm ở thôn 6,xã Quảng La,huyện Hoành Bồ,nay thuộc thành phố Hạ Long,tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây bắt đầu mở cửa đón khách từ năm 2016 và nhanh chóng trở thành điểm dừng chân quen thuộc với người yêu thiên nhiên. Với diện tích khoảng 25ha,khu vườn hoa này mang lại không gian rộng lớn,khoáng đạt để du khách thỏa sức khám phá.

Nguồn ảnh: sưu tầm
Không gian nơi đây được quy hoạch hợp lý để vừa giữ được nét tự nhiên,vừa tạo cảm giác hiện đại phục vụ du lịch. Du khách có thể dễ dàng tìm đến bằng các tuyến đường chính nối từ trung tâm Hạ Long. Cảnh quan hai bên đường cũng gợi mở cho bạn cảm giác an yên,như đang tiến vào một thế giới tách biệt khỏi sự ồn ào phố thị. Đây chính là yếu tố khiến Quảng La ngày càng được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh tìm đến.
Bước chân vào Thiên đường hoa,bạn sẽ lập tức bị cuốn hút bởi màu xanh của núi rừng và mặt nước trong veo phản chiếu mây trời. Cả không gian như mở ra một bức tranh sơn thủy nhẹ nhàng,dễ khiến tâm hồn bạn lắng lại. Sự giao hòa của thiên nhiên nơi đây mang đến cảm giác bình yên hiếm có. Du khách sẽ thấy mỗi hơi thở đều trở nên nhẹ nhõm và khoáng đạt.
Không khí ở Quảng La trong lành,thích hợp để bạn thư giãn và rời xa nhịp sống hối hả. Tiếng chim hót vang trên cành,hương thơm cỏ cây dịu nhẹ sẽ làm cho bước chân thêm chậm rãi. Đây cũng là nơi lý tưởng để bạn tận hưởng cảm giác “tĩnh tại”,vừa ngắm cảnh vừa tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Chính sự nguyên sơ và yên bình đã tạo nên dấu ấn riêng biệt của nơi này.

Nguồn ảnh: sưu tầm
Thiên đường hoa Quảng La nổi bật với nhiều loài hoa được chăm chút kỹ lưỡng. Từ hướng dương vàng rực,cải trắng tinh khôi đến hoa túy điệp,ngũ sắc rực rỡ đều được trồng thành từng khu riêng biệt. Đặc biệt,hoa tam giác mạch được đưa về trồng thử nghiệm và nhanh chóng trở thành điểm nhấn độc đáo. Sắc hoa ấy khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng khi bước vào một “cao nguyên hoa” ngay giữa Hạ Long.
Những thảm hoa được sắp đặt thẳng hàng,trải dài hút mắt và thay đổi diện mạo theo mùa. Vào mùa xuân,hoa bung nở rực rỡ như tấm thảm đa sắc màu chào đón du khách. Khi hè về,sắc hướng dương rực sáng cả một vùng trời,khiến không gian thêm phần sống động. Chính sự luân phiên của bốn mùa đã biến Quảng La thành điểm đến bạn có thể quay lại nhiều lần mà không thấy nhàm chán.
Không chỉ ngắm hoa,bạn còn có thể dạo quanh những khu vườn trái cây như xoài,ổi,mía,ngô. Các vườn cây được chăm bón sạch sẽ,vừa để du khách tham quan vừa phục vụ nhu cầu mua nông sản về làm quà. Những luống ngô xanh mướt,vườn ổi trĩu quả tạo nên không gian mộc mạc gần gũi. Du khách sẽ cảm thấy như đang về lại ký ức của tuổi thơ nơi làng quê.

Nguồn ảnh: sưu tầm
Quảng La trong mắt mình giống như một tấm bưu thiếp sống động,mang theo lời nhắn gửi từ thiên nhiên xứ Quảng Ninh. Nơi ấy có hoa,có nắng,có cả sự yên tĩnh hiếm hoi giữa cuộc sống ồn ào. Mỗi lần ghé thăm là một lần tìm thấy thêm điều mới mẻ,như một mùa hoa khác,một góc nhìn khác,một cảm xúc khác. Và chính vì vậy,Quảng La luôn để lại trong tim du khách sự vấn vương khó dứt.