Cồn Mang – một góc biển lặng lẽ và nên thơ ở Trà Cổ, nơi đã để lại trong lòng mình nhiều dư âm khó quên Hãy nghe Nguyễn Thế Dương (Vĩnh Long) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Có những nơi chẳng cần lời quảng bá rầm rộ,chỉ một lần ghé qua cũng đủ khiến người ta nhớ mãi. Cồn Mang với mình là một nơi như thế – một vệt cát lặng lẽ bên biển Trà Cổ,cứ âm thầm mang trong mình vẻ đẹp thanh sạch đến lạ kỳ. Ở đó,biển không ồn ào,gió không dữ dội,mà mọi thứ như được sắp đặt để người ta tạm gác lại cuộc sống xô bồ phía sau.
Cồn Mang nằm tại phường Trà Cổ,thành phố Móng Cái,tỉnh Quảng Ninh. Đây là một dải đất cát rộng lớn nằm sát biển,nổi bật với khung cảnh yên tĩnh và thiên nhiên mộc mạc. Bãi cát ở đây thoải và mịn,kéo dài như vô tận,tạo cảm giác thư giãn cho bất kỳ ai đặt chân đến. Vào những ngày nắng đẹp,ánh sáng chiếu xuống làm bãi biển rực rỡ như dát vàng.

Nguồn ảnh: sưu tầm
Không khí nơi này rất trong lành và dễ chịu,đặc biệt thích hợp với những ai đang tìm kiếm một chốn nghỉ chân yên ả. Khi đứng ở Cồn Mang,mình có thể nghe tiếng sóng biển nhè nhẹ và ngắm nhìn từng đàn chim bay qua bầu trời xanh biếc. Những gợn sóng lăn tăn đuổi nhau vào bờ như lời mời gọi nhẹ nhàng của biển cả. Mỗi lần ghé lại đây,mình đều thấy tâm hồn như được thanh lọc.
Mình thường dậy sớm để đón bình minh tại Cồn Mang,một cảm giác rất nhẹ nhàng và thi vị. Mặt trời như từ từ nhô lên khỏi mặt nước,nhuộm đỏ cả bầu trời phía đông. Lúc đó,mọi vật đều trở nên yên ắng,chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió. Khung cảnh ấy khiến mình quên hết muộn phiền và muốn dừng thời gian lại.
Buổi chiều,khi thủy triều xuống,bãi cát hiện ra rộng mênh mông tạo thành những lớp vân sóng rất độc đáo. Đây là lúc tuyệt vời để đi bộ dạo chơi hoặc chụp ảnh cùng bạn bè. Cảm giác được đi chân trần trên cát mịn dưới ánh hoàng hôn thật sự rất dễ chịu. Mỗi lần về lại,mình đều mang theo những khung hình đẹp và ký ức đáng nhớ.

Nguồn ảnh: sưu tầm
Mình thường chọn đến Cồn Mang vào khoảng tháng 4 đến tháng 7 hằng năm vì khi đó thời tiết khá đẹp. Trời thường nắng vừa phải,biển lặng và bầu trời trong xanh rất lý tưởng để chụp ảnh. Đây cũng là thời điểm nhiều du khách lựa chọn để nghỉ dưỡng ở Trà Cổ. Sáng sớm hoặc chiều muộn là hai khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày tại nơi này.
Trà Cổ có nhiều khách sạn và nhà nghỉ với đủ mức giá phù hợp cho nhiều nhóm du khách. Một vài nơi mình từng ở và đánh giá tốt là Khách sạn Biển Bắc,Grand Móng Cái Hotel và Sakura Hotel. Các khách sạn tại đây thường gần biển,tiện đi lại và có view đẹp. Nhân viên thân thiện,hỗ trợ khách chu đáo cũng là điểm cộng lớn.
Ẩm thực tại Trà Cổ khiến mình ấn tượng mỗi lần ghé thăm. Hải sản rất tươi,đặc biệt là cua,ghẹ,sam biển và bề bề được đánh bắt ngay trong ngày. Một số nhà hàng ngon mà mình từng ăn như Tám Mão,Vườn Cau hay Nam Trung. Món ăn được chế biến đơn giản,giữ được vị ngọt tự nhiên,rất đáng để thử.

Nguồn ảnh: sưu tầm
Nếu bạn yêu thích sự yên tĩnh và thiên nhiên còn nguyên vẹn,Cồn Mang là điểm đến phù hợp. Nơi đây không ồn ào như các bãi biển nổi tiếng khác,vì thế rất thích hợp cho những ai cần không gian riêng tư để nghỉ ngơi. Việc khám phá một vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc cũng mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Mình luôn có cảm giác như đang chạm vào một miền biên cương đầy thơ mộng và thanh bình.