Chợ Xép Huế, nơi những món đồ secondhand cũ kỹ lại mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp và đầy câu chuyện giữa nhịp sống giản dị của thành phố Huế. Hãy nghe Nguyễn Công Sơn (Thừa Thiên Huế) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Lần đầu mình nghe về Chợ Xép,mình tưởng đó là một khu chợ nhỏ,yên ắng như bao ngôi chợ trong phố cũ Huế. Nhưng khi đến nơi,khung cảnh lại nhộn nhịp,rộn ràng và rất đời thường. Con đường Nhật Lệ dẫn vào chợ nhỏ xíu,hai bên là những dãy hàng chen chúc,tiếng rao lẫn vào tiếng nói cười của người mua. Cảm giác bước vào Chợ Xép giống như mở ra một thế giới đầy bất ngờ – nơi mọi thứ đều mang hơi thở cũ kỹ mà lại đầy sức sống.

Ảnh được sưu tầm
Người ta đến đây vì nhiều lý do: có người săn hàng độc,có người tìm món đồ tiết kiệm,cũng có người đơn giản chỉ muốn dạo chơi. Chợ Xép không sang trọng,chẳng bài bản,nhưng lại tạo được cảm giác gần gũi và chân thật. Mỗi sạp hàng có một cá tính riêng – có người bày đồ ngay trên tấm bạt,có người treo kín tường bằng áo quần vintage. Mình thích cách chợ giữ lại hơi thở mộc mạc của đời sống thường nhật,không tô vẽ,không hào nhoáng.
Chợ Xép nằm ở đường Nhật Lệ,phường Thuận Thành,ngay trung tâm thành phố Huế,dễ tìm nếu bạn chịu khó để ý. Từ xa đã nghe được tiếng ồn ào của khu chợ,nhất là vào buổi sáng. Những gian hàng được dựng đơn giản,sát nhau,tạo thành một không gian vừa lộn xộn vừa gần gũi. Nếu bạn ghé vào sáng sớm,ánh nắng dịu chiếu lên những sào quần áo,tạo nên khung cảnh rất đời,rất Huế.
Lúc mình dạo trong chợ,cảm giác đầu tiên là rất vui tai và vui mắt. Tiếng rao,tiếng cười,tiếng trò chuyện vang khắp nơi. Mọi người vừa mua bán vừa nói chuyện như quen từ lâu,khiến ai đến cũng cảm thấy được chào đón. Mình nhớ nhất là mùi vải cũ xen lẫn mùi nắng – thứ mùi mà chỉ những ai từng săn đồ secondhand mới hiểu được.

Ảnh được sưu tầm
Đồ ở đây đủ loại: áo sơ mi,váy vintage,giày,túi,nón,thậm chí có cả balô du lịch và áo khoác dày. Giá cả dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn,tùy món và tình trạng. Có lần mình tìm được một chiếc áo khoác jean gần như mới,nhìn kỹ mới biết là hàng Nhật nhập lại. Niềm vui nhỏ khi mua được món đồ ưng ý khiến mình cứ muốn quay lại thêm vài lần nữa.
Nếu bạn muốn có nhiều lựa chọn đẹp,hãy đi sớm một chút. Những kiện hàng mới thường được khui vào đầu buổi sáng,và các món “ngon” thường nhanh chóng về tay những người đến sớm. Mình từng đi trễ tầm 10 giờ,nhiều món đã hết,nên rút kinh nghiệm là hôm sau dậy sớm hơn hẳn. Sự chờ đợi ấy lại làm chuyến đi thêm phần thú vị.

Ảnh được sưu tầm
Điều khiến mình nhớ nhất về Chợ Xép không chỉ là quần áo hay giá rẻ,mà là cảm giác con người ở đây. Ai cũng nhẹ nhàng,cởi mở,đôi khi còn mời bạn ly nước hoặc hỏi thăm đôi câu. Chợ nhỏ,nhưng lại chứa cả sự nồng hậu của người Huế trong từng cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Nhiều người nói nơi này là “thiên đường đồ cũ”,nhưng với mình,nó còn là chốn để hiểu thêm một nhịp sống của thành phố này.