DMZ Bar Huế, nơi nhịp sống hiện đại hòa cùng không khí trầm lắng bên sông Hương, để cảm nhận trọn vẹn một Huế đầy sức sống về đêm. Hãy nghe Nguyễn Công Sơn (Thừa Thiên Huế) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Huế về đêm vốn mang trong mình một nhịp sống rất riêng: êm đềm bên sông Hương nhưng lại rực rỡ ở những con phố sáng đèn. Giữa khung cảnh ấy,DMZ Bar hiện lên như một chấm phá đầy màu sắc,vừa thân quen vừa mới mẻ. Mỗi lần bước chân qua cánh cửa gỗ,mình như lạc vào một thế giới náo nhiệt,nơi tiếng nhạc,tiếng cười và hương vị đồ uống hòa quyện thành một bản giao hưởng. Với mình,DMZ không chỉ là một quán bar,mà còn là một phần ký ức đẹp khi nhắc đến Huế.

Ảnh được sưu tầm
DMZ Bar xuất hiện tại Huế từ năm 1994,ban đầu chỉ là một quán nhỏ nằm trên đường Lê Lợi. Quán khi ấy chỉ phục vụ vài chục khách,chủ yếu là khách du lịch tò mò tìm một không gian lạ. Sau nhiều năm,DMZ trở thành địa điểm giải trí nổi bật trong đời sống về đêm của thành phố. Nhắc đến bar phong cách Tây đầu tiên ở Huế,nhiều người nhớ ngay đến nơi này.
Bước vào DMZ Bar,mình cảm nhận rõ ràng sự pha trộn giữa hiện đại và hoài niệm. Quán có ba tầng và cả khu ngồi ngoài trời ngay phía trước,khá thoáng đãng cho những ai thích không khí mát mẻ. Tầng trệt là khu vực quầy bar,ánh sáng vàng cam khiến không gian thêm ấm áp. Bảng đồ vĩ tuyến treo ngay ngắn tạo dấu ấn đặc biệt khi vừa bước vào.

Ảnh được sưu tầm
Lên tầng hai,thiết kế ghế ngồi camo gợi cảm giác mạnh mẽ nhưng lại gần gũi. Mỗi góc bàn có nét riêng,thích hợp cho nhóm bạn tụ họp hay những ai thích trò chuyện yên tĩnh. Tầng thượng thì rộng rãi,buổi tối nhìn xuống phố đi bộ thật lung linh. Mình thường chọn tầng này để ngắm dòng xe chầm chậm trôi qua và lắng nghe âm nhạc dìu dặt.
Thực đơn của DMZ khá đa dạng,vừa có món Tây như pizza,burger,pasta,vừa có món Việt như cơm,mì xào,phở. Mỗi lần đến đây,mình hay chọn một ly cocktail đi kèm vài món ăn nhẹ để vừa thưởng thức vừa ngắm cảnh. Ấn tượng là giá cả không quá cao,hợp túi tiền của cả khách du lịch lẫn người dân địa phương. Món ăn được chế biến khéo léo,khẩu phần vừa đủ no mà lại trình bày bắt mắt.

Ảnh được sưu tầm
Buổi sáng,DMZ cũng có menu riêng với bánh mì,cà phê,smoothie cho ai thích bắt đầu ngày mới trong không khí tươi trẻ. Có lần mình thử combo sáng chỉ hơn 30 nghìn mà vẫn rất chất lượng. Vào buổi trưa và tối,quán phục vụ thực đơn phong phú hơn với nhiều món chính. Những hương vị quen thuộc kết hợp cùng phong cách Âu khiến trải nghiệm ăn uống thêm phần thú vị.
DMZ nằm tại số 60 Lê Lợi,phường Phú Hội,ngay trung tâm phố Tây. Vị trí này rất dễ tìm,lại thuận tiện cho du khách đi bộ tham quan. Từ quán,chỉ cần vài bước chân là đến bờ sông Hương dịu dàng. Với mình,đây là một điểm cộng lớn vì vừa có bar vừa có cảnh quan để ngắm.
DMZ Bar là nơi mà mỗi vị khách đều có thể tìm thấy điều gì đó cho riêng mình: một ly cocktail đúng điệu,một bữa ăn vừa vặn hay chỉ đơn giản là một chỗ ngồi nhìn phố phường. Quán không quá cầu kỳ,nhưng lại biết cách chạm vào cảm xúc của người ghé qua.