Chợ làng Chuồn – một không gian mộc mạc giữa vùng quê Huế, nơi lưu giữ nhịp sống đời thường và những giá trị văn hóa chân thành khó quên. Hãy nghe Nguyễn Công Sơn (Thừa Thiên Huế) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Chợ làng Chuồn,hay còn gọi là chợ An Truyền,thuộc xã Phú An,huyện Phú Vang,tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây cách trung tâm thành phố khoảng 10 km,nằm yên bình giữa vùng quê đầm phá mênh mông. Chợ gắn liền với đời sống thường nhật của người dân địa phương,mang dáng dấp của một phiên chợ xưa còn lưu giữ đến ngày nay. Vào các ngày cuối tuần,không khí tại chợ nhộn nhịp từ sáng sớm với những giọng nói thân quen vang lên từ các sạp hàng.
Mỗi người đến chợ đều có lý do riêng,người đi bán,kẻ đi mua,nhưng ai cũng giữ nét mộc mạc,gần gũi trong từng cử chỉ. Những gánh hàng được bày biện giản dị,có khi chỉ là chiếc rổ nhỏ đựng rau củ tươi vừa hái. Dọc các lối đi là tiếng gọi mời nhẹ nhàng,không vồn vã,tạo cảm giác dễ chịu cho người ghé thăm. Chợ làng Chuồn mang đến một trải nghiệm nhẹ nhàng,như một chuyến trở về với ký ức tuổi thơ.

Ảnh được sưu tầm
Từ lúc trời còn tờ mờ sáng,người dân đã bắt đầu tụ tập về chợ,mang theo đủ loại nông sản và đặc sản vùng đầm phá. Các gian hàng được dựng đơn sơ bằng gỗ,lợp mái tôn,che nắng bằng những tấm bạt bạc màu theo năm tháng. Không gian tuy nhỏ nhưng ấm cúng,các hoạt động mua bán diễn ra trong bầu không khí chan hòa,thân thiện. Người lạ dễ dàng bị cuốn hút bởi vẻ chân chất trong từng góc nhỏ của chợ.
Cảnh tượng bà con trao đổi hàng hóa,trò chuyện rôm rả sau một tuần làm việc vất vả tạo nên nhịp sống đậm chất quê. Nhiều người đến đây không chỉ để mua sắm mà còn để gặp lại người quen,hàn huyên vài ba câu chuyện đời thường. Dẫu thời gian trôi,nhịp sống có thể thay đổi,nhưng tình làng nghĩa xóm vẫn hiển hiện rõ nét trong phiên chợ này. Chính những điều giản dị ấy đã níu chân bao người khi ghé qua.

Ảnh được sưu tầm
Một trong những món ăn nổi bật tại chợ làng Chuồn là bánh khoái cá kình – món đặc sản gắn với vùng đầm phá. Cá kình được người dân đánh bắt trong ngày,tươi rói,thịt ngọt và ít xương,rất hợp để chế biến món ăn dân dã này. Bánh được đúc bằng bột gạo,nhân cá,chiên giòn trên lửa than,khi ăn kèm với rau sống và nước mắm tỏi ớt tạo nên hương vị khó quên. Khách đến chợ thường chọn ngồi lại một góc nhỏ để thưởng thức tại chỗ.
Quán O Lành trong chợ là điểm dừng chân quen thuộc với nhiều người muốn thử món này. Chủ quán thân thiện,nhanh tay chế biến từng chiếc bánh nóng hổi cho khách đang đợi. Nếu mua cá ở chợ,có thể nhờ quán chế biến giúp để thưởng thức liền tay,vừa tiện vừa ngon. Không khí ẩm thực dân dã ấy khiến người ta cảm thấy ấm lòng giữa khung cảnh làng quê yên bình.

Ảnh được sưu tầm
Chợ làng Chuồn không nằm trong các tour du lịch đông đúc,nhưng lại có sức hút riêng đối với những ai yêu nét đẹp mộc mạc. Đây là nơi lý tưởng để cảm nhận đời sống thực sự của người dân Huế qua từng món ăn,câu nói và cách giao tiếp gần gũi. Nếu muốn tìm một địa điểm để trải nghiệm Huế theo một cách chậm rãi và chân thực,thì nơi này rất đáng để ghé thăm. Không gian giản dị và con người thân thiện chính là điểm cộng lớn nhất.