Khám phá vẻ đẹp yên bình và góc nhìn toàn cảnh thơ mộng nhất của Huế từ trên đỉnh Núi Ngự Bình. Hãy nghe Nguyễn Công Sơn (Thừa Thiên Huế) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Nếu có dịp đến Huế,bên cạnh việc thăm thú lăng tẩm hay thưởng thức ẩm thực đặc sắc,mình nghĩ các bạn không nên bỏ qua một "ngọn đồi" biểu tượng của thành phố này đâu. Đó chính là núi Ngự Bình! Đây là nơi bạn có thể thu trọn vẻ đẹp nên thơ của Huế vào trong tầm mắt,một trải nghiệm mà mình tin là sẽ rất đáng nhớ.
Nhiều bạn thắc mắc núi Ngự Bình nằm ở đâu,thì mình xin trả lời ngay là nó tọa lạc rất gần trung tâm. Ngọn núi này thuộc địa phận xã An Cựu,thành phố Huế,tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ khu vực trung tâm thành phố,mình di chuyển bằng xe máy chỉ mất khoảng 10 phút,tương đương tầm 4km mà thôi. Người dân địa phương còn hay gọi núi Ngự bằng một cái tên thân thương khác là Bằng Sơn,nghĩa là núi Bằng.

Ảnh được sưu tầm
Tuy chiều cao chỉ khoảng 105m so với mực nước biển,núi Ngự Bình lại có một dáng vẻ rất đặc trưng. Nhìn từ xa,ngọn núi có hình thang,với phần đỉnh khá bằng phẳng,trông hệt như một bức bình phong khổng lồ. Chính vì hình dáng đặc biệt này,núi từ lâu đã được coi là "bức bình phong" tự nhiên che chắn cho thành phố. Đối với người Huế,ngọn núi còn mang ý nghĩa phong thủy,là nơi đón những ngọn gió mát lành,mang lại sự bình yên cho vùng đất này.
Trải nghiệm "đắt giá" nhất khi lên núi Ngự chắc chắn là ngắm toàn cảnh thành phố Huế từ trên cao. Từ đỉnh núi,bạn có thể phóng tầm mắt bao quát cả một vùng không gian rộng lớn,yên bình. Dưới chân núi là dòng sông Hương uốn lượn mềm mại như một dải lụa xanh biếc. Xa xa là những mái nhà cổ kính,những mảng xanh của cây cối và đồi núi trập trùng tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình.
Mình cũng rất thích cảm giác được dạo bước trong rừng thông xanh mát ở khu vực này. Dù rừng thông ở đây mới được trồng lại và chăm sóc,không khí vẫn vô cùng trong lành và dễ chịu. Tiếng gió vi vu qua kẽ lá tạo nên một âm thanh thư giãn,giúp mình xua tan mọi mệt mỏi. Đặc biệt,nếu có thể,bạn hãy nán lại đến chiều tà để chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn,khoảnh khắc mặt trời lặn nhuộm đỏ cả khoảng trời chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên.

Ảnh được sưu tầm
Ngay dưới chân núi là khu Tượng đài vua Quang Trung được xây dựng rất hoành tráng và uy nghiêm. Đây là một công trình bằng đá hùng vĩ được xây dựng để tưởng nhớ vị anh hùng áo vải Tây Sơn. Khu vực công viên xung quanh tượng đài rất rộng rãi,thoáng đãng,được trồng nhiều cây xanh. Buổi chiều,bạn có thể thấy nhiều người dân địa phương ra đây đi dạo,tập thể dục và hóng mát.
Núi Ngự Bình có thể không phải là một điểm đến ồn ào,náo nhiệt,nhưng chắc chắn là nơi mang lại những cảm xúc lắng đọng. Nếu bạn muốn tìm một góc nhìn thật khác về Huế,đừng ngần ngại dành một buổi chiều để chinh phục "bức bình phong" này nhé!