Theo thông lệ, đúng ngày 2 tháng 2 âm lịch hằng năm, bà con khắp nơi lại nô nức kéo nhau về thôn Thụt, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang để dự “phiên chợ mỗi năm chỉ có một lần”. Hãy nghe Lê Thanh Trúc (Tuyên Quang) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Hàng năm,cứ vào ngày mùng 2/2 âm lịch,người dân khắp nơi lại đổ về thôn Thụt,xã Phù Lưu (Hàm Yên) để tham gia phiên chợ độc đáo chỉ họp duy nhất một lần trong năm. Phiên chợ Thụt còn được người dân gọi vui là chợ tình,bởi nơi này không chỉ để bán,để mua các mặt hàng nông sản,thổ cẩm của bà con trong vùng,mà còn là nơi gặp gỡ,trao duyên của nhiều trai làng,gái bản,trao mối tâm giao của những người già sau những tháng ngày xa cách…

Bà con khắp nơi nô nức tham gia phiên chợ (Ảnh: Sưu tầm)
Từ sáng sớm,dòng người từ các ngả đường không chỉ bà con nhân dân trong tỉnh mà còn thu hút nhiều du khách nơi khác đổ về thôn Thụt để tham gia phiên chợ. Dòng người tấp nập cùng với sáp màu rực rỡ của những bộ trang phục truyền thống của dân tộc Dao,Tày Mông,... đã tạo nên một bức tranh quê mộc mạc đầy màu sắc ở phiên chợ này.

Các mặt hàng đa dạng được bày bán (Ảnh: Sưu tầm)
Phiên chợ mỗi năm lại có số lượng gian hàng khác nhau,mỗi gian hàng lại mang một màu sắc,một đặc sản riêng của từng thôn. Đến đây,ai đến trước bày bán hàng trước,ai đến sau thì bày bán hàng sau,cứ thế chủ các gian hàng xếp trật tự mà không lời qua tiếng lại tranh giành như các phiên chợ thường nhật. Đặc biệt,nét độc đáo của phiên chợ là “người mua không mặc cả,người bán không nói thách”,họ “bán điều rủi,mua điều may” nên bất kể ai đến chợ đều mua một thứ gì đó. Ngoài những gian hàng bán trầu cau và vôi ra,còn có hàng chục gian hàng bán quần áo,đồ ăn thức uống. Tất cả đều là các sản phẩm chính tay bà con miền quê tự trồng,tự làm. Những đặc sản “chính hiệu” địa phương như Cam sành Hàm Yên,bánh dê,thịt trâu khô,thịt treo gác bếp,mắm thịt lợn mắm cá ruộng,các loại bánh nếp của đồng bào dân tộc tự làm,các loại nông cụ sản xuất,rượu nếp và rượu thóc hay váy áo thổ cẩm,...

Đặc sản bánh dê chợ Thụt (Ảnh: Sưu tầm)
Chợ không chỉ đơn thuần là mua và bán theo nghĩa đơn thuần của đồng bào dân tộc nơi đây,ngày chợ như cái cớ để trai bản,gái làng đến đây để hẹn hò,gặp gỡ du xuân. Hiện nay,đời sống kinh tế xã hội phát triển,cuộc sống đi lên,chợ Thụt,xã Phù Lưu,huyện Hàm Yên ngày càng đông đúc. Nhiều người quan niệm: đi chợ Thụt mà không mua được thứ gì coi như chưa lấy được lộc,chưa may mắn trong đầu năm mới. Bởi vậy khi tan chợ hầu như ai cũng có món quà đem về gia đình. Đây là niềm hạnh phúc,thanh bình trong những ngày đầu xuân.

Vải thổ cẩm được bà con dân tộc săn đón (Ảnh: Sưu tầm)
Các hoạt động tại Chợ Thụt xã Phù Lưu năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 1-2/2 năm Ất Tỵ (tức ngày 28/2,1/3 dương lịch năm 2025). Đến đây bạn đừng quên thưởng thức qua đặc sản lẩu thắng cố nơi đây nhé.

Lẩu thắng cố (Ảnh: Sưu tầm)
Chợ Thụt có một nét riêng,vừa độc đáo vừa truyền thống mang nhiều yếu tố bản địa. Đây thực sự là nơi lưu giữ hồn quê và bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo,quảng bá đắc lực cho các sản phẩm truyền thống của địa phương.