Chợ nổi Dừa trên sông Thom, nơi bạn được chứng kiến một thế giới giao thương độc đáo và sôi động chỉ xoay quanh trái dừa. Hãy nghe Nguyễn Thế Dương (Vĩnh Long) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Mình từng nghĩ mình hiểu khá rõ về chợ nổi miền Tây. Cứ mường tượng ra cảnh ghe thuyền rực rỡ sắc màu trái cây,xen lẫn vài chiếc xuồng bán hủ tiếu,cà phê buổi sáng. Nhưng trải nghiệm ở Vĩnh Long vừa rồi đã khiến mình phải "ngã ngửa". Mình đã tìm thấy một thế giới hoàn toàn khác trên sông Thom,thuộc huyện Mỏ Cày Nam.
Đây là một khu chợ nổi "lệch chuẩn",một nơi mà nhân vật chính tuyệt đối chỉ có một: trái dừa. Không hoa quả,không đồ ăn sáng. Thay vào đó là cả một khúc sông rộn rã tiếng máy,tấp nập những con thuyền chở đầy ắp dừa khô,dừa tươi. Hôm nay,mình sẽ "review" chi tiết cho các bạn về Chợ nổi Dừa độc đáo này nhé!

Nguồn ảnh: sưu tầm
Mình có hỏi thăm thì thực ra không ai biết chính xác khu chợ này hình thành từ năm nào. Người dân địa phương kể lại rằng nó bắt đầu nhen nhóm vào khoảng cuốinhững năm 80 của thế kỷ trước. Thời điểm đó,kinh tế bắt đầu đổi mới và các xưởng thu mua,chế biến dừa đầu tiên xuất hiện. Khu vực này vốn là một ngã ba sông,một nút giao thông đường thủy quan trọng.
Theo thời gian,trên một đoạn sông Thom dài khoảng 5km,hàng trăm cơ sở sản xuất đã mọc lên. Các cơ sở này hoạt động gần như liên tục cả ngày lẫn đêm. Cùng lúc đó,ghe thuyền từ khắp nơi cũng đổ về đây để trao đổi,mua bán dừa. Một khu chợ nổi chuyên biệt về dừa cứ thế tự nhiên hình thành và phát triển tấp nập cho đến ngày nay.
Điều làm mình ấn tượng mạnh mẽ là không khí lao động sôi nổi tại đây. Chợ nổi Dừa có một điểm rất khác biệt là hoạt động gần như cả ngày. Từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận chiều tối,ghe thuyền vẫn tấp nập,bất kể điều kiện thời tiết. Nơi đây thường xuyên đón nhận ghe thuyền của thương lái từ các tỉnh lân cận.

Nguồn ảnh: sưu tầm
Bạn sẽ thấy ghe từ Trà Vinh,Sóc Trăng... nườm nượp kéo về. Trên sông,hàng trăm chiếc ghe chở đầy ắp các loại dừa,từ dừa tươi uống nước đến dừa khô làm kẹo. Cảnh người dân trao đổi rôm rả,các cần cẩu hối hả "cạp" dừa khô lên bờ tạo nên một bức tranh lao động rất sống động. Đây là một khung cảnh đặc trưng mà bạn khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác.
Một nét đặc sắc nữa là các làng nghề truyền thống nằm san sát dọc hai bên bờ sông. Song song với cảnh mua bán tấp nập dưới nước là không khí sản xuất rộn ràng trên bờ. Rất nhiều nhà xưởng,cơ sở chế biến từ thủ công đến hiện đại hoạt động liên tục. Mình đã xin phép ghé vào một cơ sở để được tận mắt quan sát các công đoạn.

Nguồn ảnh: sưu tầm
Người thợ làm việc không ngơi tay với các hoạt động quen thuộc như lột vỏ dừa,nạo cơm. Sau đó,vỏ dừa được đưa vào máy để tách lấy chỉ xơ dừa và mụn dừa. Những sản phẩm này sau đó được phơi khô và dùng làm thảm,túi xách,hoặc than hoạt tính. Nhìn họ làm việc,mình mới cảm nhận hết được sự vất vả của người dân nơi đây.
Trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm,Chợ nổi Dừa trên sông Thom vẫn giữ nguyên vẹn nét đẹp văn hóa lao động đặc trưng. Nó đã trở thành linh hồn của cả một vùng đất gắn liền với cây dừa. Đây là một di sản sống động,thể hiện sức sống mãnh liệt của người dân Vĩnh Long. Mình tin rằng nơi đây xứng đáng được nhiều người biết đến hơn.