Khám phá những nét kiến trúc độc đáo và câu chuyện tín ngưỡng thú vị đằng sau Khu di tích Đạo Dừa tại phường Phú Tân, Vĩnh Long. Hãy nghe Nguyễn Thế Dương (Vĩnh Long) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Nếu có dịp ghé Vĩnh Long,du khách có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy một khu di tích tâm linh "không giống ai" không? Phường Phú Tân có một địa điểm thú vị đúng như vậy. Đó chính là Khu di tích Đạo Dừa,một địa danh gắn liền với câu chuyện cuộc đời của một nhân vật vô cùng đặc biệt. Nơi này chắc chắn sẽ khơi dậy rất nhiều sự tò mò cho những ai đặt chân đến.
Đặt chân đến đây,mình ngay lập tức cảm nhận được một không khí vừa trang nghiêm vừa có chút gì đó huyền bí,khác lạ. Khu di tích này là một minh chứng sống động cho một giai đoạn lịch sử và một tín ngưỡng rất riêng của vùng đất Tây Nam Bộ. Nó không giống bất kỳ ngôi chùa hay nhà thờ nào mình từng tham quan trước đây. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem điều gì đã làm nên sự độc đáo của Đạo Dừa ngay sau đây.

Nguồn ảnh: sưu tầm
Người sáng lập Đạo Dừa tên thật là Nguyễn Thành Nam,thường được mọi người gọi với cái tên thân thương là "Ông Đạo Dừa". Ông sinh năm 1910 trong một gia đình giàu có và từng có thời gian sang Pháp du học ngành kỹ sư. Cuộc đời ông có một bước ngoặt rất lớn khi ông quyết định từ bỏ cuộc sống sung túc để theo con đường tu hành. Ông đã chọn mảnh đất Vĩnh Long này làm nơi tu tập và chính thức lập ra giáo phái của riêng mình vào năm 1963.
Điều làm mình bất ngờ nhất là Đạo Dừa chủ trương "hòa đồng tôn giáo",tổng hợp nhiều tín ngưỡng khác nhau. Bạn có thể thấy trong các kiến trúc nơi đây có sự pha trộn biểu tượng của Phật giáo,Thiên Chúa giáo và cả Ấn Độ giáo. Giáo lý của đạo khuyến khích tín đồ ngồi thiền,ăn chay,và suy ngẫm về lẽ đời. Các tín đồ không cần phải tụng kinh hay gõ mõ theo các nghi thức thông thường.
Tên gọi "Đạo Dừa" xuất phát từ việc ông Nguyễn Thành Nam rất coi trọng cây dừa,một loại cây quen thuộc của miền Tây. Ông cho rằng nước dừa là thức uống tinh khiết nhất,giúp thanh lọc cơ thể và cả tâm trí. Vì vậy,ông khuyến khích mọi người sử dụng dừa trong đời sống tu hành hàng ngày. Lối sống này tạo nên một bản sắc riêng biệt,gắn liền với văn hóa địa phương.
Dạo một vòng quanh khu di tích tại phường Phú Tân,mình thật sự choáng ngợp trước các công trình kiến trúc độc đáo. Nổi bật nhất là "Sân 9 Rồng" với các cột trụ được chạm khắc hình rồng uốn lượn tinh xảo,tượng trưng cho chín nhánh sông Cửu Long. Đây là nơi các tín đồ tập trung hành lễ và nghe giáo chủ thuyết giảng đạo lý. Bên cạnh đó,Tháp Cửu Trùng Đài vươn cao,là nơi ông Nam ngồi thiền và chiêm nghiệm sự đời.

Nguồn ảnh: sưu tầm
Sự sáng tạo của Ông Đạo Dừa dường như không có giới hạn,thể hiện rõ nét qua các mô hình rất lạ mắt. Mình đã thấy một mô hình "Phi thuyền Apollo" được làm hoàn toàn bằng tôn,trông vô cùng thú vị. Tương truyền,ông dùng công trình này với ý niệm "bay" lên trời để thỉnh thị "thánh chỉ" của Ngọc Hoàng. Những kiến trúc này phản ánh một tư duy tự do và khát vọng hòa bình rất riêng của người sáng lập.
Chuyến đi đến Khu di tích Đạo Dừa thực sự đã để lại cho mình nhiều ấn tượng sâu sắc và khó phai. Nơi đây là một minh chứng sống động về sự sáng tạo và khát vọng hòa bình của con người. Nó là một mảnh ghép văn hóa - tín ngưỡng độc đáo của thành phố Vĩnh Long. Mình tin rằng bất cứ ai đến đây cũng sẽ có những góc nhìn và chiêm nghiệm thú vị cho riêng mình.