Bài viết này là lời rủ rê nhẹ nhàng đến Arocking Café – một góc cà phê cũ kỹ giữa lòng Ninh Bình, nơi thời gian dường như chậm lại để những ký ức được dịp ùa về. Hãy nghe Ma Thị Hải Anh (Ninh Bình) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Có những ngày,tớ chẳng muốn đi đâu xa,chỉ cần tìm một góc nhỏ bình yên giữa lòng phố,gọi một ly cà phê quen thuộc và để thời gian trôi chậm lại. Arocking Café – cái tên nghe qua tưởng như mạnh mẽ,nhưng lại mang trong mình một tinh thần rất nhẹ nhàng,rất Ninh Bình. Quán nằm nép mình trên đường Trần Phú,không ồn ào,không khoa trương,nhưng lại có sức hút riêng khiến tớ cứ muốn quay về.
Mỗi lần tới đây,tớ thường chọn ngồi ở khu vực sân vườn. Có giàn hoa giấy rủ nhẹ xuống bàn,vài chiếc ghế gỗ đơn sơ,thế là đủ để thả mình thư giãn. Buổi chiều,ánh nắng len qua kẽ lá tạo nên bức tranh rất thơ. Khung cảnh yên bình ấy khiến tớ muốn ngồi mãi,chẳng muốn về.

Nguồn ảnh: Sưu tầm
Phía trong quán được thiết kế theo kiểu tường gạch thô và trần cao,cảm giác vừa mộc mạc vừa có chút nghệ sĩ. Tớ thích những chiếc bàn gỗ cũ kỹ và những bóng đèn dây tóc vàng nhẹ treo lơ lửng,nhìn rất “ăn ảnh”. Quán không bật nhạc quá lớn,vừa đủ để bạn nghe và nghĩ về những chuyện xưa cũ. Mỗi góc đều có nét riêng,khiến người ta luôn muốn thử ngồi ở một chỗ khác mỗi lần quay lại.
Arocking Café thường có nhiều bạn trẻ ghé đến để học bài hoặc làm việc vì không gian yên tĩnh. Nếu bạn đi cùng bạn bè,góc ngoài trời sẽ rất phù hợp để trò chuyện mà không bị làm phiền. Còn nếu đi một mình,tớ gợi ý chọn góc gần cửa kính để vừa thưởng thức cà phê,vừa nhìn phố phường chậm rãi trôi. Tớ từng ngồi đó cả buổi sáng mà chẳng thấy chán chút nào.

Nguồn ảnh: Sưu tầm
Menu của quán có nhiều loại cà phê,từ truyền thống đến các loại cold brew pha máy. Tớ thường gọi một ly mocha hazelnut hoặc cà phê sữa đá,vị rất ổn và dễ uống. Ngoài ra còn có soda trái cây và một số món kem mát lạnh,hợp cho những ngày nóng ở Ninh Bình. Giá mỗi ly dao động từ 25.000đ đến 45.000đ – không quá cao với một không gian như thế này.
Bạn cũng có thể gọi thêm bánh ngọt nếu muốn có chút gì đó để nhâm nhi cùng đồ uống. Phục vụ ở đây khá thân thiện,nhanh nhẹn và dễ nói chuyện. Thỉnh thoảng tớ thấy có cả khách Tây ghé vào,có lẽ vì quán mang phong cách vừa quen vừa lạ. Dù đi một mình hay đi nhóm,bạn đều có thể chọn được món phù hợp với mình.
Nếu bạn thích không gian lặng yên,hãy ghé Arocking vào buổi sáng sớm. Khoảng thời gian đó,quán vẫn còn vắng,ánh nắng đầu ngày rọi vào rất dịu dàng. Một ly cà phê phin,một bản nhạc nhẹ và một góc ngồi gần cửa – thế là đủ cho một buổi sáng thư giãn. Tớ từng ngồi viết vài dòng nhật ký ở đó và cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.

Nguồn ảnh: Sưu tầm
Còn nếu bạn đi vào buổi chiều,tớ khuyên chọn bàn ngoài trời để tận hưởng gió mát. Không gian lúc ấy như được nhuộm vàng bởi ánh nắng xế,rất nên thơ và dễ chịu. Đặc biệt,đừng quên mang theo điện thoại để chụp vài tấm ảnh sống ảo,vì góc nào ở đây cũng lên hình rất đẹp. Một buổi chiều nhẹ nhàng ở Arocking sẽ khiến chuyến đi Ninh Bình của bạn thêm đáng nhớ.
Với tớ,Arocking Café không đơn thuần chỉ là một quán nước mà giống như một nơi để dừng lại và nghỉ ngơi giữa nhịp sống. Ở đó,bạn sẽ tìm thấy một chút cổ xưa,một chút thư thái và một chút gợi nhớ rất khó quên. Nếu có dịp đến Ninh Bình,hãy dành thời gian ghé thử một lần. Biết đâu bạn cũng sẽ yêu nơi này như tớ thì sao?