Đầm Vạc – một nơi mình nghĩ nhiều người đi qua Vĩnh Phúc nhưng chưa chắc đã để ý
Một góc bình yên giữa Vĩnh Yên 🌿 Đầm Vạc không quá ồn ào, thích hợp để đi dạo, ngắm cảnh và tận hưởng một buổi chiều thật nhẹ nhàng. Hãy nghe Bùi Thị Thu Huyền (Phú Thọ) một travel blogger nổi tiếng bật mí .
Trước đây mình cứ nghĩ những chỗ đáng đi ở Vĩnh Phúc phải là Tam Đảo hay Đại Lải. Sau này mới để ý Đầm Vạc cũng là một nơi khá thú vị, nhất là nếu chỉ muốn tìm một chỗ để đi dạo, ngắm cảnh và đổi không khí.
Đầm khá rộng, xung quanh có nhiều đoạn đường thoáng. Mình thích nhất là lúc chiều xuống, trời không còn quá nắng, đi quanh khu vực này cảm giác khá dễ chịu. Không có quá nhiều thứ phải làm nên chuyến đi cũng nhẹ nhàng, không bị kiểu vừa đến đã phải nghĩ xem “giờ đi đâu tiếp”.

Hoàng hôn Đầm Vạc
Điều mình thích ở Đầm Vạc là nó không mang cảm giác quá du lịch. Vẫn có người dân đi lại, hàng quán và cuộc sống xung quanh nên mình thấy gần gũi hơn mấy địa điểm chỉ toàn khách du lịch đến chụp ảnh.
Nếu đi để chụp ảnh thì mình nghĩ nên chọn buổi chiều hoặc gần lúc hoàng hôn. Ánh sáng lúc đó nhìn mặt nước đẹp hơn khá nhiều. Còn giữa trưa thì mình thấy không có gì đặc biệt, vừa nóng mà ảnh cũng khó đẹp.

Đầm Vạc
Tất nhiên Đầm Vạc không phải kiểu địa điểm mà mình sẽ dành nguyên một ngày chỉ để khám phá. Nếu chỉ tham quan quanh đầm thì vài tiếng là hợp lý. Nhưng có thể kết hợp đi ăn uống, cà phê hoặc khám phá thêm thành phố Vĩnh Yên trong cùng một buổi.

TP. Vĩnh Yên
Điều mình thích nhất sau chuyến đi lại không phải một góc check-in cụ thể nào. Đơn giản là cảm giác ngồi nhìn mặt nước, xung quanh không quá ồn ào, tự nhiên thấy một buổi chiều trôi qua khá nhẹ nhàng.

Đầm Vạc TP Vĩnh Yên
Nếu có dịp đến Vĩnh Phúc và không muốn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Tam Đảo thì có thể thử ghé Đầm Vạc. Không phải điểm du lịch quá nổi tiếng, nhưng chính vì thế mà mình thấy nó có nét riêng.
📍 Đầm Vạc – Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc


























