Hồ Xạ Hương – Chuyến đi tìm một khoảng bình yên

Hồ Xạ Hương – một góc yên bình giữa núi rừng Vĩnh Phúc 🌿 Nước xanh, núi bao quanh, không quá ồn ào, rất hợp cho một chuyến đi ngắn để đổi gió. Hãy nghe Bùi Thị Thu Huyền (Phú Thọ) một travel blogger nổi tiếng bật mí .

Có những hôm chẳng muốn đi đâu quá xa, chỉ muốn tìm một chỗ có cây xanh, có nước và đủ yên để ngồi nói chuyện cả buổi. Mình biết đến Hồ Xạ Hương cũng vì một lần tìm thử những địa điểm ít đông ở Vĩnh Phúc.

Ấn tượng đầu tiên của mình là hồ khá rộng, xung quanh chủ yếu là núi và cây xanh nên cảm giác rất thoáng. Đứng gần hồ nhìn ra xa thấy nước nằm giữa những dãy núi, không gian kiểu rất khác so với ở thành phố.

Cảnh đẹp Hồ Xạ Hương

Mình thích nhất là cảm giác yên tĩnh ở đây. Không có quá nhiều thứ để chạy đi check-in, nên đến đây hợp với kiểu đi chậm, ngắm cảnh rồi nghỉ ngơi hơn. Nếu đi cùng bạn bè thì mang theo đồ ăn nhẹ, ngồi một lúc rồi nói chuyện cũng khá vui.

kvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvHồ Xạ Hương

Nhưng mình nghĩ đây không phải địa điểm dành cho tất cả mọi người. Nếu thích những khu du lịch có nhiều dịch vụ, hàng quán hay trò chơi thì có thể sẽ thấy hơi đơn giản. Đường đi và việc di chuyển quanh khu vực hồ cũng cần chú ý vì có những đoạn không quá thuận tiện.

Bù lại, nếu mục đích chỉ là đổi không khí và tìm một nơi gần thiên nhiên thì mình thấy Hồ Xạ Hương khá ổn. Đặc biệt những hôm trời đẹp, cảnh nhìn rất thoáng và chụp ảnh cũng dễ có ảnh đẹp mà không cần chỉnh sửa quá nhiều.

rdmđHồ Xạ Hương

Với mình, đây là kiểu địa điểm không cần phải “wow” ngay từ lúc đặt chân tới. Càng ngồi lâu, càng đi chậm lại càng thấy dễ chịu.

📍 Hồ Xạ Hương – Vĩnh Phúc

09 Tháng 09, 2026 2

Bài viết liên quan